Hoài Nhân

xin cám ơn



xin cám ơn những con đường tình tự

một thuở nào lữ khách đã đi qua

xin cảm ơn những bản tình ca

cung trầm bổng đưa ta vào nỗi nhớ



xin cám ơn một chùm hoa mắc cỡ

là chứng nhân cho một thuở đam mê

xin cám ơn một mái tóc thề

bờ vai nhỏ che nghiêng vành nón lá



xin cám ơn nụ cười ai xinh qúa

cả đất trời rộn rã một niềm vui

xin cám ơn một tiếng hát nửa vời

đưa ta đến một khung trời thơ mộng



xin cám ơn những buổi chiều gió lộng

ta sẽ về với đồng cỏ xanh tươi

xin cám ơn những nét đẹp tuyệt vời

quê hương đó, cả một trời thương nhớ