Phương Vy

hương vị thương và nhớ







Em vẫn nhớ buổi đầu tiên gặp gỡ

Trong tình cờ đôi ta đã quen nhau

Chẳng một lời chỉ ánh mắt thầm trao

Như dấu hẹn nhung nhớ ngày gặp lại



Bước đường về tim xao xuyến khờ dại

Nhìn bầu trời sáng dải một màu mơ

Áng mây xanh lờ lững nhẹ như tờ

Cùng với em say mộng tình huyền ảo



từng bước chân ngập ngừng, hồn chao đảo

Mở cửa lòng chào đón ân tình ư ??

Hay thôi nhé, và ta hãy coi như...

Chưa giáp mặt, để lòng thôi bối rối



Vẫn muốn quên nhưng dạ hoài nhớ tới

Bóng một người cho tim nhỏ ngóng trông

Chờ từng giây, từng khắc với hoài mong

Người biết chăng hay âm thầm lặng lẽ !



Em nơi đây gọi tên ai khe khẽ

Để tim hồng rộn rã những ước ao

Bao yêu thương theo dòng suối tuôn trào

Ngập vào hồn vạn niềm mơ say đắm



Nỗi nhớ ơi ! Vì ai ? sao cứ bám

Ẩn trong đầu trĩu nặng giấc mơ hương

Biết người ta cũng có nhớ, có thương ??

Hay tự mình ... thêu dệt bao mộng ước



Có những lúc em thầm mơ mình được

Vòng tay người siết chặt ân tình hơn

Để tâm hồn bớt trống vắng cô đơn

Người bên cạnh tình càng thêm thơ mộng



Em vẫn nhớ giọng êm êm, trầm vọng

Như mật ngọt rót nhẹ đọng bờ môi

Nghe tình yêu dâng ngập cả biển trời

Em ngồi nếm ... hương vị thương và nhớ !



21.05.03