Hương Xuân

Vẽ Kỷ niệm ...



Con chim nhỏ trên cành khe khẻ hát

Còn bức tranh anh vẽ đã xong chưa

Nhớ vẽ dùm em một mái trường xưa

Và có cả những hạt mưa ngày ấy



Vẽ cho em con đường xe đạp chạy

Vòng tay ôm vạt áo khẻ tung bay

Miệng anh cười và đôi mắt đắm say

Làm em nhớ trong tháng ngày xa cách



Vẽ cho em phong sương đời Lữ Khách

Nét dọc ngang hay chấm , phẩy cho đời

Những nét gì còn lại rất xa xôi

Để em gặp trong mơ mà biết được



Vẽ cho em mái tóc dài tha thướt

Của một người nào biết chuyện ngày mai

Bài thơ sầu em viết cho đêm nay

Và còn nữa những đêm mai nối tiếp