Nguyệt Minh

RỒI NGÀY MAI ...đã muộn



rồi ngày mai em đi lấy chồng

hỏi thật lòng hạnh phúc có hay không ?

người yêu ơi có còn chờ với đợi

hay quên rồi cho ai bớt đau lòng

rồi ngày mai biết được buồn vui

lấy chồng rồi hạnh phúc có nhân đôi ?

khi từng đêm đồng sàng nhưng dị mộng

bên cạnh chồng vẫn nhớ mãi anh thôi !

rồi ngày mai , ngày mai ai có biết

ai có ngờ và tiếc nuối chi chăng ?

chồng của em luôn đứng đắn chân thành

em lừa dối cho lòng thêm cay đắng

ôi tình yêu !cứ luôn vờ ám ảnh

em ye^u chồng nên muốn dấu chuyện xưa

lòng nguyện thầm chôn kín mối duyên thừa

cho trọn đạo làm vợ hiền , dâu thảo

những giấc mơ vô tình ai biết được

em gọi tên người mộng ước là anh

chồng của em thức giấc dỗ dành

khi anh thấy vô tình em bật khóc ....

ôi trái tim đớn đau khi lừa lọc

em yêu chồng nhưng lại chẳng quên anh

nước mắt rơi em cứ mãi trách thầm

tim con gái giá như làm bằng sắt

một thoáng mơ hoang bao ngày xa cách

dĩ vãng vùi theo năm tháng phôi pha

có ai ngờ chồng của bạn ghé nhà

cho dĩ vãng bỗng bất ngờ khi sống lại

chồng của em nói cười sao thoải mái

còn anh , em ấp úng chẳng nên lời

mấy lúc nhìn , lại bối rối thêm thôi

ai xuôi khiến cho những điều bất chợt ....

....hạnh phúc bỗng như mây và gió

trận cuồng phong không rõ tự nơi nào ?

quá khứ đội mồ sống dậy khuấy thương đau

đêm không hứa ...chồng em đòi ly dị ....

anh ấy trách em chỉ vì điều ấy

không thật lòng nói thật hết nhau nghe

thời gian dài kéo thêm những dấu che

em đánh mất lòng tin nơi anh ấy

có thể không anh , em mấy lần hỏi lại

nếu thật lòng, anh còn có yêu em !

quá khứ qua , em thú nhận chân thành

và chợt hiểu em yêu anh nhiều lắm

ngày hôm qua đã trở thành ảo ảnh

hiện thực bên chồng em muốn có yêu thương

một chút gì đọng lại để vấn vương

qua trận cuồng phong mọi thứ đều tan biến

chồng em trách và cho là ngụy biện

còn yêu em , nhưng chưa thể thứ tha

hạnh phúc vô tình vụn vỡ thế là

ôi hạnh phúc , từ tay em vuột mất

điều được biết trước , sau là sự thật

không đổi thay mà thay đổi mất rồi

sự thật không ngờ làm đổ vỡ mà thôi

Gía sự thật muôn đời là không thật

Rồi một ngày mai chính là ngày em mất

một mái gia đình đầm ấm yên vui

em yêu chồng em quá mất rồi

muộn không nhỉ với tấm lòng tha thiết ....

MÀ CHỒNG EM THÌ CHẲNG HỀ MUỐN BIẾT ....



(Rồi ngày mai.. đã muộn_____NYKC)









24/05/2003