Bích Khuyên

Lá Rơi





Khỏa mình trăng tắm dưới thu hồ

Gợi lòng say đắm khách yêu thơ

Lá rơi nhè nhẹ trong thanh vắng

Mặc khách buồn thu ngắm lững lờ



Tình thu ngày ấy đã xa rồi

Phương trời cách biệt khó chung đôi

Một mình một bóng trong đêm vắng

Nửa mảnh tình riêng nửa mảnh đời



Chiếc lá xa cành chiếc lá rơi

Còn ai đâu để nhắn đôi lời

Hãy nói yêu tôi dù gian dối

Cho mùa thu đẹp bớt lẻ loi



Người tiếc làm chi một chữ yêu

Dù biết rằng yêu sẽ khổ nhiều

Đếm bao nhiêu lá bao thương nhớ

Đâu dáng người yêu giữa tịch liêu