Trần Bửu Hạnh

Vấn Vương



Những mùa Xuân trôi qua

Anh rời xa quê nhà

Bao niềm thương nỗi nhớ

Vấn vương mãi tim ta .



Anh một mình thơ thẩn

Em quyện theo khói sương

Hay trôi theo giòng suối

Nghe nỗi nhớ niềm thương .



Trên con đường viễn xứ

Anh đi khắp nẻo đường

Đôi ta người đôi ngả

Nhưng tình còn vấn vương .



Đất trời rộng mênh mông

Dù lội ngược giòng sông

Để đem về nguồn sống

Những gì em ước mong



Yêu thương là vương vấn

Dù không đốt trầm hương

Lửa lòng nay đã tắt

Nhưng giòng lệ vẫn tuôn .



Hẹn nhau mùa hoa phượng

Dưới mái trường làng ta

Hoa phượng rơi lả tả

Ngày xum hợp đôi ta ....