Hương Xuân

Tại Vì Anh ...



Tại vì anh khua mái chèo vội vã

Làm vỡ tan trăng đẹp mặt nước soi

Và chìm đi tất cả ánh sao trời

Cho thuyền mộng về đâu trong đêm vắng



Lời thơ em viết vẫn còn quá ngắn

Thiếu trăng vàng em cắn bút ngẩn ngơ

Nghe gió cười này cô bé dại khờ

Trăng đáy nước sao bằng trên cao đấy



Cô bé ơi ! Nhìn xem tơ vàng trải

Phủ không gian vằng vặc bóng chị Hằng

Thơ của lòng phải viết tiếp nhiều trang

Gởi mây gió , gởi về người dấu ái



Tiếng đàn anh như sợi tơ mềm mại

Quyến luyến như sóng vỗ nhẹ trùng khơi

Lời tình ca còn ngọt mãi trên môi

Em cắn bút mà nghe lòng xao xuyến