Hàn Ngọc

Vô Vọng



Mãi tìm nhau để khổ đau

Tình qua mất dấu khơi sâu nỗi niềm

Gió mưa lạc hướng trăm miền

Trong tôi ray rứt triền miên ngậm ngùi



Tìm ai rong ruổi ngược xuôi

Đường xưa bỗng lạ nghe bồi hồi xa

Tìm ai tận chốn quan hà

Chung quanh sông núi ...mưa sa chập chùng



Người như mưa gió mông lung

Vô tình làm ướt khắp cùng bước tôi

Dốc đời trơn trợt phai phôi

Hoàng hôn muôn thuở vẫn rơi cuối ngày



Tìm ai vô vọng ngày mai

Tóc thề còn đượm hương say mộng thường

Tình vang theo suốt dặm đường

Người qua năm cũ vấn vương trọn đời



June 4,2003