Hương Xuân

Em Chỉ Là ...



Em chỉ là một cơn mưa phùn nhỏ

Đủ để làm lành lạnh một bờ vai

Cho em xin một chút ấm vòng tay

Bờ tóc rối hương nồng anh ve vuốt



Em chỉ là giọt sương thu trong suốt

Đọng trên cành lóng lánh một ngày mai

Nhìn lá thu rơi nhẹ mãi vơi đầy

Mà thương quá vầng trăng đang chia nửa



Tình của em những tháng ngày lần lựa

Mãi ngập ngừng hoa mắc cở thơ ngây

Giữa rừng hoang xếp đôi cánh chờ ai

Loài hoa trắng ru lòng người viễn xứ



Em chỉ là bến đợi dòng sông cũ

Đầy ngọt ngào hương lúa nẻo đường xưa

Xin cho em một lần được đón đưa

Tà áo trắng quyện bay trong làn gió