Minh Long

Tờ Thư Năm Cũ



Tờ thư năm cũ đã vàng phai

Nét chữ nhạt nhòa theo dáng ai

Những tưởng có ngày ta giáp mặt

Ngờ đâu tình cũ mãi loay hoay



Anh đếm từng Thu trôi mãi đi

Ru lòng si dại những vần thi

Ngắm trăng độc ẩm hoà men rượu

Vẽ những nỗi buồn thuở dại si



Sáng nay nắng Hạ nóng ghê nơi

Đốt cháy thời gian , kỷ niệm mời

EM nhớ ? Tàng cây mình vẫn hẹn ?

Chắc giờ kẻ khác đã ươm đời



Đọc mãi tờ thư EM gởi qua

Thân thương tha thiết tận quê nhà

Nơi đây đất khách tìm tri kỷ

Mà dấu chân buồn mãi bước xa