Chu Kỳ Thư

Như mây , như Em



Như mây - Em nép vai trời

Như ta hùng vĩ ôm đồi nương mơ

Trên lưng nhau ... viết bài thơ

Mênh mang sóng ngực, nhấp nhô thủy triều



Như vành khuyên hát thương yêu

Em ngân phiên khúc cuối chiều Hạ trôi

Rồi như sương khói, Tình ơi !

Mùa sang, mưa gió đầy vơi dòng sầu



Như trăng dạo mái tây lầu

Rơi qua phố nhớ , soi cầu tương tư

Tìm nhau trong cõi thực hư

Nửa khuya, ta chợt âm u gọi hồn



Như Em - nắng ngọ mỏi mòn

Về đây in bóng thềm son, gác hồng

Ta mờ cuối nẻo tang bồng

Vươn tay khẽ chạm tia nồng nàn ... Em !