TK

CÓ NHỚ VỀ NHAU



dạo trước quen anh ít biết buô`n

vẫn thường ngồi ngắm ánh chiê`u buông

vẫn thường hay nhớ thương kỷ niệm

của tuổi thơ ngây đến lạ thường



ta vẫn thường than hay khóc suông

nhưng lòng nhẹ hẳn những sâ`u vương

không như sau lúc quen anh ấy

tiếp nối , đeo mang vạn chữ buồn



có nhớ về nhau không hỡi anh

tiếng dế đêm nay lại trách thầm

và tiếng mưa buồn thêm ảm đạm

anh ở nơi nào ? có nhớ chăng ?



dạo ấy xa nhau chẳng rõ ràng

ta về trách hận kẻ sang ngang

ta về ta ngắm hoàng hôn vỡ

vẫn nhớ thêm ai mộng vỡ tràn





10/06/2003