Thoáng..Yêu
Vầng mây nào vẫn bay hoài không mõi
Cuốn trôi đi những ước mộng của đời
Để lại đây bao dòng thơ vời vợi
Lãng quên rồi trong giấc ngũ chơi vơi
Mây kia hãy ở trên môi
Cho tôi đếm lại tuổi đời xót xa
Mây về trên tóc mượt ma`
Cho tôi tiếc nuối ngọc ngà tuổi xuân
Làn gió thoảng mang mùi hương dạ lý
Bao quanh em bằng hơi thở, làn mi
Tôi cười mĩm lâng lâng lòng mộng mị
Rồi mơ màng...ôi! hạnh phúc vô ghì
Em mang giọt đắng bay đi
Làm hồng hạt giống tình si thuở nào
Thoáng yêu lời ngỏ ngọt ngào
Dạt dào điệu hát ca dao trữ tình...
28/04/02