Trần Bửu Hạnh

Hồi Âm



Đã viết về em trăm cánh thư

thì thầm mơ mộng chuyện vu vơ

lời thương anh gởi theo giòng suối

trong vắt tình thơ chẳng bợn nhơ !



Chỉ sợ thư đi chẳng được gì

nên đành ấp ủ biết mần ri

" thư đã mười trang chưa hết ý

hứa chắc mai này anh gởi đi "



Ong bướm chập chờn trước nhụy hoa

tình yêu chớm nở vội đi qua

để anh khắc khoải buồn nhung nhớ

dù biết rằng em yêu thiết tha



Mong đợi chờ thư để nhớ thương

ngoài trời lành lạnh phủ màn sương

tình tuy khắng khit,chưa lầm lỡ

đâu để dập bầm phải vết thương



Vết thương tình cảm nhớ ngàn năm

Ô thước nhịp cầu biệt bóng tăm

tình thư qua lại lời ân ái

duyên bén sợ chi chuyện sắt cầm ?







6/12/2003