Hương Xuân

Anh Còn Nhớ ...



Anh còn nhớ ngày xưa mình đi học

Khi nào qua cầu khỉ bắc ngang sông

Tà áo dài em cột ở bên hông

Tay xách guốc , níu theo anh mà bước



Biết em nhát nên anh thường hẹn trước

Qua sông rồi phải để anh cầm tay

Không được một mình bỏ chạy đi ngay

Và còn phải cho anh cùng câu cá



Có một lần anh bước đi nhanh quá

Làm tập em rơi xuống giữa giòng sông

Em giận anh vì mất lá thư hồng

Mà mới viết từ dêm hôm qua đó



Má rầy em thức khuya hoài vậy nhỏ

Em thưa rằng con bận học bài thi

Chứ thật ra em ngơ ngẩn điều chi

Mà trang giấy trải dài chưa viết nhỉ ...