Tigon

Xin đươc gọi tình yêu



Có những niềm riêng

cả một đời không mở ngỏ



Có những tâm hồn

cả một kiếp không hoang mang



Có những trái tim

cả cuộc sống không hoang đàng



Có những thổn thức

cả trần gian không nghe tiếng



Có những lúc

hình như...

có những lúc



Cả con người

vũ trụ

với trần gian

Hòa trong một khuôn hình muôn vạn sắc



Cả tâm hồn

cùng

thể xác

anh linh

Hòa trong một vần thơ ngàn cung điệu



Và cũng có

những gì không là có

Hòa chung vào làm thành một bài thơ



Nhân gian ơi

Cuộc sống để đợi chờ

Ngày mai đó

ta còn gì không nhỉ



Tình nhân ơi

xin

một lần

yêu

nhé

Chỉ một lần

xin

được

gọi Tình Yêu



Tigon



June 16th, 2003