Nguyên Đỗ

Trả Lại Cho Nhau



Trả Lại Cho Nhau



Trả lại cho nhau những chuỗi ngày

Vô tư thùy mị với thơ ngây

Rong chơi bắt bướm không hờn giận

Xuân thắm hạ hồng thu lá bay



Trả lại cho nhau ước mộng hồng

Những chiều tan học dạo vườn bông

Những đêm trăng sáng chân vui bước

Chưa biết thương đau sẽ chất chồng



Trả lại cho nhau phút dại khờ

Bờ môi mật ngọt cuộc đời mơ

Vành mi mắt ướt tay vòng ấm

Những tối bên nhau muôn ý thơ



Trả lại cho nhau những thắm tình

Hạt sương lóng lánh ánh bình minh

Mây bay chiều tím tranh muôn sắc

Ai nhớ giùm ai chuyện chúng mình



Trả lại cho nhau, trả lại nhau

Để hồn thanh tịnh hết cơn đau

Để thơ như bướm bay cùng khắp

Để mãi sao soi phút mộng đầu



Nguyên Đỗ