Châu Thái Lê

Hạt Mưa Tháng Sáu



À ơi …em ở cuối trời

để anh lặng bước bên đời dở dang

hôm nay hạ đến vội vàng

có cơn nắng mới vừa sang chốn nầy



nắng về nắng rủ theo mây

làm mưa tháng sáu đong đầy ước mơ

mưa ơi mưa quá hững hờ

trút chi nỗi nhớ thêm mờ mắt ai



hạt mưa anh hứng trên tay

tìm đôi mắt biếc u hoài người ơi

mưa đây, mưa ở cuối trời

nhìn bong bóng vỡ nghẹn lời yêu thương



hai ta ước mộng bình thường

trời bày chi cảnh đôi đường nhớ mong

chiều nay mưa rớt trong lòng

hạt mưa tháng sáu ...

buồn mênh mông buồn ….

30.05.03