Trần Minh Hiền

EM VÀ NHỮNG NGƯỜI CON GÁI KHÁC







Em Và Các Cô Gái Khác







Anh muốn nói bao lời đã cũ

Của bao người đã nói với nhau

Con tim nhỏ se lòng rỉ máu

Nắng xuân vàng ong bướm cũng thương nhau



Yêu em lắm, vô cùng không thể nói

Nói vạn lời , chắc em đã tin đâu

Anh đau khổ suốt một đời không nói

Tiếng thơ buồn than thở với tim đau



Em đẹp lắm tuyệt vời như tiên nữ

và với anh em đẹp nhất trên đời

Anh nịnh hót cả đời , chưa kịp tới

Bóng thuyền kia , thôi đã khuất xa rồi



Anh cay đắng nhận ra chân lý

Em cũng như bao cô gái trên đời

Anh thì vẫn dở tồi như kiếp trước

Nên cuối cùng anh phải thất bại thôi



TRẦN MINH HIỀN