Đỗ Hữu Tài

CÕI TẠM







Này cô bé ! nhớ vui cùng trời rộng

Mở tâm hồn xây mộng với thiên thanh

Chiếc Lá Xanh tâm tịnh sẽ an lành

Như cơn gió dỗ dành lòng tươi mát



Cất tiếng hát rộn ràng cho đời sống

Giọng oanh vàng như sóng lượn bóng trăng

Những boăn khoăn lo lắng cũng phai dần

Lời thành thật đâu cần bốn số chín



Ðừng lính quýnh đương đầu cùng nguy khó

Hỏi ai mà chẳng có lúc lao đao

Hãy ngẩng cao nhìn thẳng ánh mặt trời

Ta sẽ thấy rạng ngời sau u tối



Tình muôn lối ...biết tình nào ngay,dối

Sống nhẹ nhàng rắc rối phải dần tan

Chớ hỏi han ai trước ai sau cùng

Rồi luống cuống vẫy vùng trong bể khổ



Học chưa đỗ chữ tài còn lầy lội

Ngọc không mài đâu gọi tiếng Bảo Trân

Ðành ... phù vân cõi tạm của con người

Nhưng ta cũng cần cười nơi cõi tạm



Ðỗ hữu Tài

26-6-2003

( Tặng Cháu BT )

taihh@aol.com