Trần Minh Hiền

NHỚ MÃI THỜI HOA MỘNG



NHỚ MÃI THỜI HOA MỘNG

Còn mãi trong em một trời hoa mộng

Một thời thơ ngây chưa biết ưu phiền

Những mơ ước ươm đầy khát vọng

Những dại khờ của tuổi thần tiên



Em yêu lắm những nụ hồng chớm nở

Từng đàn chim ríu rít trong vườn

Tia nắng sớm rải gịot vàng thảm cỏ

Và bình minh thắp sáng những con đường



Em thầm ước một ngày mai rực sáng

Những niềm vui còn mãi với đời

Niềm hạnh phúc trong nụ cười bè bạn

Và tình yêu trong sáng rạng ngời



Em nhớ lắm một thời xa vời vợi

Bao năm rồi hồ dễ mấy ai quên

TRẦN MINH HIỀN