Đỗ Hữu Tài

Cõi Mộng





Chưa gặp gỡ sao hồn ta ươm mộng

Con tim này khát vọng tiếng yêu em

Ðể mỗi đêm mơ ươc giấc an lành

Khi em đến dỗ dành vào giấc mộng



Ðôi môi mọng khiến lòng ta bối rối

Cánh tay ngà dẫn lối đến u mê

Ta ngô nghê bán hết linh hồn này

Chìm đời xuống vũng lầy trong hơi thở?



Ta bỡ ngỡ giật mình nghe khổ sở

Sao em đành bỏ dở chuyến đò duyên

Ta cuồng điên cào cấu giữ bóng hình

Ôi! cay đắng giết tình ta ngọt lịm



Ta tưởng niệm mảnh tình vừa vụt mất

Tận đáy lòng mà chất ngất thương đau

Những khát khao em cướp mất đi rồi

Chỉ còn lại một hồi chuông cô tịch ...



Ðêm tĩnh mịch ... tiếng côn trùng rời rã

Quạnh hiu đời mệt lả xác thân ta

Em yêu ma ...ẩn hiện ...ta kiếm tìm

Ðể vất vả đắm chìm trong cõi mộng



Ta tỉnh mộng vẫn nhớ người trong mộng



Ðỗ hữu Tài

29-6-2003