Nguyệt Minh

TIẾNG DẾ KHUYA



anh có bao giờ thao thức không ?

như em từng nhớ đến đau lòng

nửa đêm thao thức ôm tâm mộng

dệt chuyện trăm năm chuyện âm thầm



gió thổi xạt xào hay tiếng than

vô thường từng khúc hát ly tan

cho thu tan vỡ theo nỗi nhớ

đông đến gieo thêm lắm bẽ bàng



anh vẫn vô tình đến thế ru

em xây hồ mộng lúc tàn thu

vầng trăng non nớt gieo câu oán

vỡ vỡ tan tan mịt mịt mù



huyệt lạnh đêm này vẳng tiếng kêu

dế buồn tha thiết khúc cô liêu

em cô đơn lắm cô đơn lắm

yêu vẫn đơn phương thắm thiết nhiều



(ĐẠI DƯƠNG MÊNH MÔNG)









28/06/2003