Trần Minh Hiền

TÌM MÙA XUÂN CHO EM (CHUYỆN CỔ THỜI NAY)





Em hỏi anh bao giờ mùa xuân trờ lại

Khi mùa xuân vừa mới xa rời

Em không thích hạ vàng nắng cháy

Anh bảo mùa xuân về sau tàn đông



Em vẫn thích ngắm nhìn én liệng

Trên biển hồng rực rỡ tháng giêng

Mưa xuân ướt tóc em mười sáu

Anh hái hoa về đem trêu nàng tiên



Em nũng nịu đòi anh tìm mùa xuân

Để em kết lá xanh làm vương miện

Anh vất vả đi tìm khắp chốn

Hết mấy trăm ngày mới được mùa xuân



Về đến nhà em , em đã lấy chồng

Mẹ em ngất cười, người đâu ngốc thế

Em đâu cần mùa xuân, em chỉ cần tiền bạc

Em cần tình yêu, em cần chìu chuộng

---------------------------------

Ôm mùa xuân nồng, anh gục xuống đây

trần minh hiền