Tigon

Nhớ Việt Nam



Từ lúc ra đi

Tôi

Chưa 1 lần trở về thăm đất Mẹ

Chưa 1 lần đi lại chốn của Cha

Chưa 1 lần được ngó thật màu da

Của người Việt còn lại trên đất Việt



Tôi

Chỉ nhớ con đường ngày xưa đó

Chân sáo tung tăng, cắp cặp đùa vui

Chỉ nhớ về con đường nhỏ đơn sơ

Của thuở đó, xe đạp, đôi bánh nhỏ

Chỉ nhớ lại buổi chiều nào nắng nhẹ

Chợt xôn xao, chút gì đó, bâng khuâng



Tôi

Mong sẽ có 1 ngày nào đó

Được trở về chân bước nhộn nhịp vui

Trên con đường của thuở trước ngọt bùi

Và uống lại ly dừa tươi, Quê Mẹ



Tôi ao ước

Được đạp xe trên con đường nắng đổ

Được gió hè hôn nhẹ mái tóc hương

Được nhìn, thương hàng cây đổ bóng, đường

Được lặng đứng, bên thềm, hương cây cỏ

....



Quê Hương ơi bây giờ ngàn dấu nhớ

Xa muôn trùng nhưng mãi ở trong tôi

Xin gởi trọn tình tôi theo cánh nhạn

Về Quê Hương, nước Việt ngàn yêu thương



Tigon

Jun 29th/2003