Hương Xuân

Người Bạn Nhỏ



Em đây chỉ là một người bạn nhỏ

Vẫn thường hay chọc giận đến anh luôn

Tháng ngày qua chút kỷ niệm trong đời

Lưu luyến mãi tình thơ thời áo trắng



Em vẫn mãi là cỏ buồn thầm lặng

Nhìn dòng đời trôi theo với sầu thương

Bóng nhỏ bơ vơ đứng ở bên đường

Mà thầm ước một niềm vui chợt đến



Em chỉ là lá rơi mùa Thu đến

Nhuộm đất trời bàng bạc ánh vàng trôi

Lắng tâm tư trong cảm xúc bồi hồi

Bay theo gió về nơi phương xa đó



Thu đã đến cho tình yêu mở ngỏ

Đường Thu mơ ai sẽ bước cùng ai

Bên suối reo tựa bóng ngắm trăng đầy

Mùa Thu hỡi ...Xin hãy dừng chân lại