Nguyệt Minh

THU ĐÔNG KHÚC



Tiếng nhạc trỗi theo lời ca của gió

Ngân ngân vang cho rõ nhịp tàn thu

Hỡi nàng đến tự bao chừ ?

Mùa đông băng giá như ta lạnh lùng



Thu đông khúc nhịp nhịp thơ dồn,bức xúc

tâm thương tâm sao vẫn lạnh lùng tâm

Tàn thu lá rét căm căm

Lìa cành lá rụng xác nằm khắp sân



Thu đông khúc réo xa dần

Từng hồi , từng nhịp châu thân rã rời

Hồn ta lạc lõng chơi vơi

Khi thu khúc réo nhịp lơi nhịp chùng



Thu đông khúc tự hình dung

Như hồi chuông gọi linh hồn của ta

Còn dư chút nắng chiều tà

Ta xin chọn nghiệp thi ca gieo vần



Không bè bạn , chẳng kết thân

Cho ta nhẹ gánh phong trần khi xa

Thu đông khúc tự là ta

vút cao theo gió ngân nga vạn lời



(TÌNH KHÚC TDK)



01/07/2003