Hương Xuân

Chợt Nghe ...



Chợt nghe ngày tháng đi qua

Chợt nghe lòng bỗng thiết tha điều gì

Gió ơi ...xin hãy về đi

Thổi làn hơi mát xuân thì ta mơ



Chợt nghe trong dạ ngẩn ngơ

Hình như có một vần thơ đợi chờ

Mây ơi ...xin chớ hững hờ

Hãy theo cùng gió ...đôi bờ có nhau



Chợt nghe lòng cũng xôn xao

Như trăm con nước vẫy chào thuyền xưa

Bến mơ còn đợi bao mùa

Thoáng xa ẩn hiện ...còn chưa thấy người



Chợt như một nỗi bồi hồi

Hình như giọt lệ vừa rơi xuống đời

Thông buồn liễu rủ chơi vơi

Hồn buồn mộng vỡ ...sầu khơi mạch sầu