Thu Về




Thu Về


Em tháng chín gió thu về rất nhẹ
Thổi hồn ta những mộng mị thiết tha
Trong nắng sớm trời thu về rất khẽ
Lay hồn ta với màu lá xa xa

Em có biết mùa thu vàng tuổi mộng
Những ước mơ bừng sống khác gì xuân
Lá phong hồng, lá phong đỏ ... luôn luôn
Những màu sắc rực tươi đầy sức sống

Trên những lá còn xanh tươi hy vọng
Sắp chuyển màu máu nóng chảy về đâu
À cuộc đời lúc đẹp lúc phai mầu
Tình yêu thật cũng trưởng thành thay đổi

Mùa thu đến, lòng ta không bối rối
Giòng thời gian như con suối cuộn quanh
Trong rừng thu lộng lẫy em với anh
Có lạc lối vẫn bên nhau chẳng sợ

Em tháng chín lá thu màu rực rỡ
Khúc tình ca bỡ ngỡ rộn ràng không
Đi bên nhau, đôi má khẽ ửng hồng
Và đôi mắt chứa chan bao hy vọng!

Nguyên Đỗ
Sept 1st, 2001







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả