Mãi trong tôi ...


Cỏ xanh xanh mướt dọc bờ đê
Long lanh sương điểm đón tôi về
Tôi nghe ngọt mát mùi hương lúa
Hiền hoà trong sáng nghĩa tình quê

Con đường nầy dẫn đến nhà em
Hàng trúc hai bên vẫn dịu hiền
Uốn mình theo ngọn Xuân phong lướt
Như muốn cùng ai tỏ nỗi niềm

******

Bàng hoàng tôi cứ ngỡ chiêm bao
Hai chữ "Vu-Quy" trước cổng chào
Xác pháo vẫn còn hồng khóm trúc
Mà em ... em đã ... đã về đâu

Thì ra lời hứa ở đầu môi
Chỉ có khi hai mặt một lời
Sẽ chóng quên khi chờ với đợi
Giữa chốn phù hoa ... giữa chợ đời

Hãy cho tôi ... nói lời từ giã
Vườn trúc muôn đời vẫn thắm xinh
Dẩu ngày mai nẻo đời đôi ngã
Mãi mãi trong tôi ... một bóng hình



Thiên Hùng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả