Mai em về ...


Cũng con đường đó ... hôm nay rạng rỡ
Hoa nắng giăng in bóng những hàng cây
Như lòng anh ngàn hoa đang đua nở
Vì ngày mai ... chỉ cách có một ngày

Khóm hồng nhung mấy ngày qua héo rũ
Bỗng vươn mình như chợt tĩnh cơn mê
Như muốn sớt chia niềm vui hớn hở
Với anh ... vì mai ... mai em đã về

Căn phòng nhỏ ngày qua bề bộn quá
Sách vở áo quần bừa bãi lung tung
Cũng nhanh thôi ... một vòng gom tất cả
Vào một bao ...ha ha ha
ta đã chẳng còn dùng

Một chút nước hoa ... cho thêm tình tứ
Một đoá bông hồng ... đậm nghĩa phu thê
Cười ta chăng ... hởi ánh trăng ngoài cửa
Cứ cười đi ... vì mai nàng đã về

******

Anh đọc lại thư em một lần nữa
Từng chữ từng dòng chan chứa yêu thương
Tự nhủ với lòng ... em ơi anh hứa
Mình sẽ cùng nhau đi hết con đường

Mấy ngày qua với anh đà quá đủ
Lẽ sống trên đời duy nhất em thôi
Danh vọng bạc tiền phù du hư ảo
Đồng dạ phu thê hạnh phúc đời người

Và chỉ còn ... chỉ còn đêm nay nữa
Sẽ ngày mai ... rồi đến cả tương lai
Duyên tóc tơ sẽ mặn nồng hương lửa
Mình tay trong tay há ngại đường dài


Thiên Hùng 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả