Hẹn

*Khi xưa một hẹn thì nên
Bây giờ chín hẹn , anh quên cả mười *

Con cá ngoài đồng
đem giông rủ bão
Đồng Tháp Mười
con nước trỏ lao xao
Đắm đuối buồn
con tôm nhảy qua hào
Dưng hồi hộp
bóng ghe buồn tỉnh lẻ

Mắc nợ người dưng ,
bần thần
Bến ghé con đò
lòng phân tấc lòng
Sớm chiều nghe bìm bịp trông
Con nước không lớn cứ ròng mãi thôi

Ba bữ bồi hồi
Bốn bữa no đói
Đếm lần năm đợi
Cả tuần không lơi

Con đò mắc nợ dòng sông
Bữa mong bữa nhớ bến đông hai bờ

05.06.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả