LẠC MẤT 
( Mắt Em Cay Rồi Anh Ạ! ) 
Hoài Nhớ

Ngưng lại thôi bờ mi kia trĩu nặng 
Đắng bờ môi, thấm mặn giọt sương rơi...
Hòa chang máu, nỗi đau thêm cào xé
Nỗi nhớ nhung, cố ôm trọn vào lòng...
Tự dặn lòng:" Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng! " 
Mà sao ta không thể níu thời gian 
Hôm qua đó nói cười rồi âu yếm
Gửi đến nhau những lời ngọt bờ môi
Nào thương nhớ,rồi mơ ngày mai đó
Mà giờ đây lại đau buốt tim này....
Ôi hạnh phúc nơi nào mua,nào bán?
Trả lại đây những hy vọng hôm qua?
Để không phải xót xa ngồi mơ nhớ....
Những thương yêu rong ruổi suốt một đời....





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả