NGỦ ĐI EM
Đêm khuya rồi,nhắm mắt ngủ đi em
Đời đen bạc bon chen còn nhiều lắm
Nhớ cài cửa,tránh gió lùa...cho ấm
Quên nỗi sầu chìm đắm lệ bi ai
Ngủ đi em cho trọn giấc mộng dài
Bởi biết có còn ai hằng che chở
Ngoài sân trước...đóa hoa quỳnh đang nở
Hương bay vào cửa sổ...nhẹ ru em
Gió mơn man động khẽ cạnh bức rèm
Xin gió hãy để em tròn giấc mộng
Vì lỡ tỉnh là em ngồi trông ngóng
Mắt hoen sầu hoài niệm bóng hình xưa
Tên khai sinh: Khuyến
Thường gọi: Nguyên
Sinh: 7/11/1964
Nghề nghiệp: Thợ mộc & tranh khắc gỗ nghệ thuật
ĐC: Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk - Việt Nam