Gió lay nhẹ tiếng buồn tênh
Lục bình lờ lững dập dềnh nổi trôi
Nỉ non khúc hát dân Hời
Miền xa đất lạ khúc nôi rối bùng
Gió đưa gờn gợn mặt sông
Lục bình nhô nhấp theo dòng nước trôi
Lênh đênh đất khách quê người
Gian truân chìm nổi mấy trời xa xăm
Tha phương ngày tháng lặng câm
Chim đành lìa tổ âm thầm thở than
Thương cha nhớ mẹ bao lần
Cõi còm vóc hạc nặng oằn nhớ mong
Khóc một dòng sông
nguồn xưa khóc một dòng sông
Ra khơi biền biệt đoanh tròng lệ đau
Nắng dãi mưa dầu
Quê người nắng dãi mưa dầu
Chắt chiu từng lớp sóng sầu ủ ê
Gió lay nhẹ tiếng buồn tênh
Lục bình lờ lững dập dềnh nổi trôi
Nỉ non khúc hát dân Hời
Miền xa đất lạ khúc nôi rối bùng
Gió đưa gờn gợn mặt sông
Lục bình nhô nhấp theo dòng nước trôi
Lênh đênh đất khách quê người
Gian truân chìm nổi mấy trời xa xăm
Sững sờ một sớm xa quê
Chòng chành tách bến lòng tê tái lòng
Bước chân hụt hẩng long đong
Dang tay vịn nhánh lưu vong rã rời
Theo vận nước trôi
Lục bình theo vận nước trôi
Hằng mong dấn bước
từ xa xôi dạt về
gánh nặng trăm bề
Quê hương gánh nặng trăm bề
Lục bình vẹn giữ lời thề nước non
Lục bình vẹn giữ lời thề nước non