Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


PHÚT THIÊNG LIÊNG
Thơ : My Trinh

@..Đọc 4 câu thơ của anh Phuc Thai và nhìn tấm hình của anh post làm MT xúc động đến rợn người. Xin góp một chút
cảm xúc với anh và gửi đến chiasẻcùngmọi người...

Mùa Xuân dữ dội lòng ta
Là gom sức mạnh sơn hà vào tim
Và không chửi bới lìm kìm
Mà tung nắm đấm nhận chìm ác ôn !

(Thơ Phuc Thai)

_____________________________

-------------------------------

Phút Thiêng Liêng

 Những bàn tay những bàn tay
Nắm chặt cú đấm gom vào trong tim
Tay anh siết lại nỗi niềm
Giữ càng thêm chặt thiêng liêng phút này

 Những bàn tay nén đọa đày
Mong manh đất nước thở dài niềm riêng
Bàn tay mở trói xích xiềng
Một ngày bão nổi thiêng liêng trở mình

 Bàn tay gội rửa chân tình
Việt Nam đứng dậy tượng hình trái tim
Nhân hòa địa lợi bao miền
Bằng nhau giai cấp thần tiên đây rồi !

 Bàn tay anh bàn tay tôi
Nối liền thế hệ dâng đời niềm tin
Bắt tay nghĩa cữ nhân tình
Quyền làm người cả trọng khinh cân bằng

 Bàn tay nắm vững son vàng
Việt Nam độc lập khai hoang đói nghèo....! 

Mỹ Trinh  25 Tháng 3- 2017




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả