PHI KHANH CÒN ĐÓ KHÔNG ....???



Anh đưa em về thăm ải nam quan .
Thác nước trong chim rúi rít tiếng cười .
Có bóng cây xanh bên khu làng nhỏ .
buổi trưa hè bà ru cháu à ơi .

Anh đưa em đi thăm từng góc phố .
Những địa danh chôn vạn xác quân thù .
Trân chi lăng in sâu vào lịch sữ .
Hồn ma "Liễu Thăng" còn ám ảnh giặc bắc phương .

Anh đưa em đi thăm cổng Phi Khanh .
Ngàn năm xưa đã có người nhỏ lệ .
Gạt nước mắt quay về đất Lam Sơn .
Hởi CHÍ LINH ơi ,rừng thiêng sông núi .

Quạt gió LAM SƠN thổi bừng chính khí .
Đốt lữa hồng soi sáng án BÌNH NGÔ.
Đễ dân quân nung ý chí diệt thù .
Giữ vững sơn hà ,mở ngày hội mới .

Than ơi !!! an bình dưới mầu cờ máu .
Đàn con việt ai nỡ bán quê hương .
Thác nước trong nay vẫy đục muôn đời .
Ngôi làng nhỏ xa dần đôi ánh mắt .

Nam quan hởi , cổng Phi Khanh còn đó .
Đất lạc hồng chẳng nói tiếng mẹ yêu .
Câu ca dao mẹ ru thữa khai thời .
Bỗng thay bằng tiếng hò người dân hán




o6/6/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả