Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


LẠC HỒN THƠ
Thơ : Chân Trời Chân Mây

 Đẩy xe ra khỏi vùng mù
Cuộc vui hớn hở lu bù thân quen
Tôi vào ngồi ghế công viên
Còn nghe gió hú bên triền vọng thanh !

 Lạc hồn xứ sở vô minh
Đứa con-oan-khốc vẫn giành giật yêu
Yêu chi mã tấu múa liều
Ác dân,hèn giặc lắm điều thị phi !

 Triệu người vạch rỏ chi li
Thì thôi dã thú,can gì mà can
Quê hương nhược tiểu bẽ bàng
Bốn mươi năm vẫn lầm than khốn hèn !

 Tôi vào ngồi ghế công viên
Lạc thơ chới với triền miên mấy ngày
Địa cầu vẫn ở tầm tay
Bơ vơ ngơ ngác chân mây chân trời !

“Tưởng rằng bay mất thì thôi
Hạt mầm rụng xuống,nẩy chồi nỗi đau “ *

 Hởi em có biết vì sao :
_Nhẫn tâm,gian trá,…máu trào biệt ly !

 CTCM Apr 03-2017
*Thơ Duc Phan Tran





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả