NẾU MỘT NGÀY KHÔNG XA

Nếu một ngày...Em chẳng thuộc về anh
Trời tắt nắng và mây thôi lờ lững
Gió lắt lay bình minh không hồng rực
Phượng thắm màu mà cứ ngỡ mùa đông

Nếu một ngày...Em dạo bước thong dong
Vai chen vai cùng ai trên phố xá
Ngõ thân quen tưởng chừng như xa lạ
Mái tóc bồng buông xỏa xuống vai thon

Nếu một ngày ...Em đi giữa hoàng hôn
Ánh mắt lạnh và vô hồn từ thuở...
Chiều không anh hoa héo tàn cỏ úa
Dõi mắt nhìn thờ thẫn phía trời xa

Nếu một ngày ...Em rời khỏi sân ga 
Anh con tàu có về qua nơi ấy
Chiều không em sóng tình còn trổi dậy 
Hay nhạt nhòa từ đấy... phía không em

VŨ HOÀNG MAI (cảm tác từ thơ Phan Son )
04/04/2017







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả