SẮC THU PHAI 

Em biết mình chẳng thể đến với nhau
Nhưng trái tim có nhịp cầu của nó
Đời vạn hướng mà tình thì trăm ngõ
Biết ngõ nào rực nở đóa hoa yêu


Hết bình minh rồi lại đến tịch liêu
Em khép cửa cánh hoa chiều từ thuở
Lòng bâng khuâng mỗi mùa thu lá đổ
Lại âm thầm dõi mắt phía trời xa


Anh con tàu em khép nép sân ga
Phía không anh cứ nhạt nhòa năm tháng
Quạnh vắng dìu hiu bão giông trôi dạt 
Mưa nắng hai mùa giá buốt bờ vai


Trái tim hồng sao nỡ để chia hai
Chiều đã xuống ngày dài thêm mỏi mệt
Chuyện tình ngâu còn hoài chưa đoạn kết
Em chờ anh ...chờ mãi biết bao mùa


Cánh hoa đời theo nhịp sóng đong đưa
Đêm trở giấc trời vẫn chưa muốn sáng
Bờ mi ngoan lệ khô giờ đã cạn
Lối em về nhòa nhạt bóng hoàng hôn


VŨ HOÀNG MAI 
29/03/2017






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả