LUÂN HỒI TA LẠI GẶP NHAU

Không phải bây giờ mới nói với anh

Rằng em đã tin vào lời anh hứa
Nghiệp lực không nương nên mình lệ ứa
Sáu nẻo luân hồi chọn lựa sao đang

Ta cũng chẳng còn cái tuổi đa mang
Để thỏa sức mình tranh dành ngôi thứ
Chẳng có thời gian nghĩ suy tư lự
Xuân đã chiều rồi bao sự nhục vinh

Không dối lừa nhau trọn nghĩa vẹn tình
Em chẳng mỹ nhân anh không đại phú
Bởi nợ tiền khiên ta còn lưu trú
Để kiếp luân hồi lai khứ trả vay

Anh đã cùng em hội ngộ kiếp này
Hãy giữ cho nhau trọn niềm tin cuối
Ván đã đóng thuyền làm sao dời đổi
Hạnh phúc muộn màng ... tình vẫn lên ngôi

VŨ HOÀNG MAI
26/03/2017


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, kính mắt và ngoài trời



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả