XA RỒI CỐ NHÂN

Tôi vẫn mơ hoài bóng cố nhân
Tìm anh qua khắp nẻo đường trần
Lắng nghe trong gió lời than thở
Ai oán còn vương chút nợ nần

Lối mòn ngày ấy bước chân tôi
Cỏ mướt xanh tươi dưới mạn đồi 
Hoa tím giờ đây màu thắm đượm
Tình nhân tôi ... mãi mãi phương trời

Chiều nay trên phố bước chân về
Chợt thấy tim mình lắm ủ ê
Bến hẹn người xưa không trở lại 
Chạnh lòng duyên phận quá nhiêu khê

Một ngày én liệng báo tin sang
Tôi sẽ cùng ai dệt mộng vàng
Là lúc tim hồng đang mở ngỏ 
Xin người lượng thứ ...mở giây oan

VŨ HOÀNG MAI (Cảm tác từ thơ Van Ba Nguyen)
25/03/2017


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả