Thôi thôi
---------
Thôi thôi tình đã không duyên nợ
Gánh tơ hồng lỡ vỡ xót xa
Nghẹn ngào nức nở lệ sa
Cứ như mưa của người ta đem về
Xin một lần lời thề lại thốt
Trên bước đời bèo bọt làm vui
Khuyên thơ chớ viết ngậm ngùi
Hãy mau vay chữ ngọt bùi tặng nhau
Mặc mây vắt vẻo cao cao quá
Kệ bóng trăng khuya ngã sau đồi
Ta mơ tình nghĩa đá vôi
Dẫu là lại khuất lần hồi kiếp sau
Hôm qua quá khứ nào ai biết
Gió cõng đi rồi biệt xứ xa
Vô tư ta nhé vào ra
Chảy dài từng giọt mặn mà thế thôi!
Lá Cỏ
Vô tình ngọn gió thổi qua đời
Trao nhớ buồn thương trọn kiếp tôi !