Ừ, MẶC KỆ
-----------

Mặc kệ người ta - ừ mặc kệ
Không cần chi nữa để quên đi
Chỉ còn giọt nóng bờ mi
Sưởi con tim lạnh thầm thì thủy chung

Nơi đây vẫn mịt mùng sương trắng
Mưa phùn lấm tấm chắn ngày xưa
Tóc dài bối rối gió đưa
Hỏi lòng rằng phải mình vừa nhớ nhau

Từ độ thu sang màu lá úa
Đông vào băng giá tủa sầu rơi
Có ai còn gặp lại người
Cho tôi nhẳn gởi vài lời ngắn thôi

Lời hẹn cũ nói hồi lúc trước
Nhói đau còn xuôi ngược quẩn quanh
Giấc mơ buông thả theo mành
Nửa vòng trái đất tình hanh hao sầu

Lá Cỏ





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả