MƯA THÁNG TƯ

Trời chạnh lòng đổ xuống hạt mưa thưa
Cơn gió lạnh trở mùa như thổn thức 
Khuya tháng tư màn trời đêm đỏ rực 
Tiếng ì ầm ray rức giọt mưa thêm

Tôi bàng hoàng nghe giá buốt về tim
Bao ký ức đã lắng chìm từ dạo...
Giọt mưa khuya làm hồn tôi khờ khạo
Kéo nhau về như giông bão tháng tư

Hạ đã tràn phượng lại thắm đỏ nhừ
Như màu máu bao trái tim nhiệt huyết
Ngày tháng tư còn bao điều chưa biết
Cơn mưa này hạ nhiệt nóng râm ran

Trời tháng tư phượng lại trổ nồng nàn
Tô vẻ đẹp khoe sắc tràn rực rỡ
Tháng tư ơi ! Đừng làm tôi bỡ ngỡ
Đã một lần tôi bỏ lỡ ...rồi em

VŨ HOÀNG MAI ( cảm tác từ cơn mưa nửa đêm)
29/04/2017

Không có văn bản thay thế tự động nào.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả