NHỚ CHUYỆN NGÀY XƯA

Em bồi hồi nhớ lại chuyện ngày xưa
Thuở hai đứa từng chơi vơi cút bắt
Em lẫn tránh anh cố tình giáp mặt
Để bây giờ mình chia cách hai nơi

Rồi một chiều thu vàng đẹp nắng tươi
Ta gặp nhau... hai bến đời lặng lẽ
Anh sóng xô - em như con thuyền bé
Giữa muôn trùng khe khẽ gọi tên nhau

Trái tim hồng luôn thổn thức vì đau
Em lặng ngắm hoàng hôn sầu tiếc nuối
Chiều không anh chất chồng thêm buồn tủi
Phố đông người lầm lũi một mình em

Tiếng dương cầm ai thánh thót từng đêm 
Như lời nhủ từ phương xa vọng lại
Vẫn còn đây kỷ niệm xưa tồn tại
Mà bóng anh giờ đã cách xa mờ

Giọt lệ sầu chảy mãi xuống hồn thơ
Em gửi hết tâm tư vào trang giấy 
Phượng trổ hoa máu tim hồng thức dậy
Nghe bồi hồi nhớ lại chuyện ngày xưa

VŨ HOÀNG MAI
01/05/2017


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả