EM ĐÃ GIẬN RỒI - 176

Cứ hẹn hoài mà chẳng thấy anh sang
Em ngờ vực tình mình tan theo gió
Khung cửa sổ vẫn khép hờ mở ngỏ 
Trời trong xanh trăng lấp ló chen vào

Giáng Sinh về họ cười nói xôn xao 
Vai chen vai ồn ào vang phố chợ
Em buồn quá lòng lao xao nỗi nhớ
Sợ một ngày dang dở lắm anh ơi


Em vẫn chờ còn anh mãi xa xôi
Trời không mưa ruột rối bời buồn lắm
Anh không hiểu nỗi đau đời gặm nhấm
Ngày không anh em lệ đẫm mi mềm


Bao năm rồi buồn len lỏi vào tim 
Em hờn dỗi không muốn thêm gì nữa
Anh cứ đi ...mặc em sầu chan chứa
Đau nhiều rồi ...thêm chút nữa không sao


Nhất định là không nói một câu nào
Để anh biết nỗi cồn cào trong dạ 
Em biến mình thành trái tim sắt đá
Kể từ ngày anh vội vã xa em

VŨ HOÀNG MAI  
26/12/2016

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả