PHẠM KHANG:bong::bong:

THEO EM… MÀ HÁT… MÀ SAY …

Trong tâm hồn anh 
em là đám mây ngũ sắc
đưa anh đi lang thang
về những mê ly cuồng điên không định trước
em vẽ lên mắt anh
những đêm trăng mờ 
những ngày nắng chói
những đêm mất ngủ
tiếng ve râm ran mùa hạ 
nơi bắt đầu cho cơn sấm lên ngôi
anh sẽ phải khóc nấc lên vì được em yêu
được tha thứ và che chở 
bằng thịt da của đức hạnh ngời ngời…

Anh sẽ tan ra thành bọt nước
lênh láng trên con sóng lòng em 
anh sẽ nhảy múa và mất hút nơi ánh mắt em thơ ngây châm chọc
mê si tình trai
mê si bến bờ dâng hiến
theo em 


mà hát... 
mà say...
một đời…!
PK…

Ảnh





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả