PHẠM KHANG:bong::bong:

GỬI EM…

Em có phải là cơn mơ lạ của anh
đêm đen của bầy quỷ sứ
những con quỷ sứ động đực bên những bông hoa nhẹ dạ
em đã từng nghe lời tình của quỷ sứ chưa
những lời tình núi non bạt vía
kinh sách thành ngu ngơ 
biển thì đầy lên bên trời 
cây đàn bất lực
mặt trời như cái bánh đa bủng nước
em sinh nở bầy đàn theo nhịp trống thần linh…

Em ơi 
hãy là cơn mơ lạ
xua bão giông tan nát của lòng anh
xua quỷ sứ vào trong lò bát quái
để con đường anh về
là cỏ mượt
ôi cỏ mượt
muôn đời cỏ mượt
mát bàn chân mát rượi thịt da
để anh chết chìm biển tình thăm thẳm sóng
một đời lưu lại vết hôn môi…
PK…

Ảnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả