PHẠM KHANG:bong::bong:
THƠ CUỐI MÙA ĐÔNG 

Mùa đông hỡi mắt em trong sáng quá 
Heo may buồn nhung nhớ những ngày xa 
Con đường cũ tình xưa hút bóng 
Vai xinh xinh hờn giận tháng ngày 

Mùa đông hỡi yêu kiều và vương miện 
Nuôi trắng trong em về với miệt vườn 
Gặp háo hức tình trai biệt xứ
Say mùa đông mê mệt cung đàn…

Mùa đông hỡi gió mây trôi trời biếc 
Má đào em thơm lựng ngất ngây 
Từ xa thẳm của miền quê yêu ấy 
Rạo rực lòng anh khi tình đến hẹn tình…

PK...

Ảnh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả